Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Biếm thi Ý Nga: TẠI ĐẢNG HAY DÂN TRÍ?



GIẶC VÀO NHÀ
*
Đọc “ĐẢNG VÀ GHẾ” của HUY PHƯƠNG
*

VC Diễn Kịch

Ngạc nhiên ngã ngửa sao liều?
Mấy tên ngã sấp? Ít nhiều trung kiên?
Một trăm tám chục đảng viên
Tên nào nộ khí xung thiên dẹp tà?
*
Sân Khấu

Mười hai “Đại Tướng” kia mà!
Gần năm trăm “Tướng” trong Nhà làm chi?
Khỏi cần đếm Thủ Tướng quỳ
Mười lăm tên Phó, “thủ” gì ngồi… cao?
Bộ? Mười tám! Ít không nào?
Cơ quan? Càng lắm! Biết bao Ban, Ngành!
Trăm ba lăm (135) Thứ Trưởng sành:
Ăn chia, xơ múi, lộng hành. Giỏi chăng?
Sưu cao đánh xuống siêng năng
Bao nhiêu thuế nặng nuôi thằng-ngồi-chơi?
Chức chia, rượu thịt hưởng đời
Tội dân tôi quá! Than trời hoài thôi!
Người nuôi Ngợm, Ngợm càng hôi:
Đòi thêm Trợ Lý rỉa mồi giùm cho
Bảy “người” Phó*, xúm chia… no
Hỏi sao dân đói, lết bò kiếm ăn!

Ý Nga      *9.9.2016
---
*Theo HUY PHƯƠNG (Ý Nga bỏ ngoặc kép đại danh từ “ông”):
-Trung Ương Đảng có 180 đảng viên là Ủy viên Bộ Chính Trị nắm quyền lãnh đạo + 20 Ủy Viên dự khuyết.
-Thủ Tướng có 3 Trợ Lý Thủ Tướng
-15 Phó Thủ Tướng: mỗi người có vài ba Trợ Lý Phó Thủ Tướng
-VC có 18 Bộ, 135 Thứ Trưởng. Mỗi Bộ có trung bình 7.5 “ông” Thứ
-Văn Phòng Chính Phủ có Chủ Nhiệm và 7 Phó Chủ Nhiệm
-Quốc Hội có 4 Phó Chủ Tịch rồi mà còn đòi tăng lên 5
-12 Đại Tướng (2 “ông” thăng cấp tùy tiện là Võ Nguyên Giáp + Nguyễn Chí Thanh )
-Tướng: lên gần 500 (2014 Quốc Hội cho phép có tối đa 415 cấp tướng)


CHẢ NHẼ NGU CHUNG, 
KHÙNG CÙNG?

Ngốc mà bầu bán kẻ Ngu
Nên ngu cả lũ, lù đù Hội chung.
Ả Điên tâng bốc tên Khùng
Thì khai phá sản, nợ bung, quỵt cùng.
Việt gian, Việt Cộng nằm vùng
Thêm tên Tàu Cộng sẽ dùng được chi?
Nếu không xét xử oai nghi
Dân tôi rồi sẽ chết thi… Bắc Hàn!

Ý Nga      *15.9.2016


TẠI ĐẢNG 
HAY DÂN TRÍ?
*
Đọc “NHỊN CŨNG CHẲNG LÀNH” của SGCN
*
Giao thông hỗn loạn lấn đường
Mạnh ai nấy chạy, chẳng nhường cho ai
Phóng nhanh với khoảng cách dài
Đỏ đèn: vượt ẩu công khai trổ nghề,
Không thèm đếm xỉa vỉa hè
Xuống, lên, lạng, lách răn đe bộ hành.
Dù đèn vàng, đỏ, hay xanh
Triền miên xe kẹt, chậm nhanh cũng rùa
Lèng xèng hay “xịn” cứ đua
Đốt xăng, nhả khói ai thua hết bình.

Ý Nga      *15.9.2016

ĐẢNG HAY 
BĂNG ĐẢNG?*

Cộng này ồ ạt ứng, cung
Cộng kia lặng lẽ, ung dung pháo đài.
Đảng thao túng, biết tin ai?
Đảng, Đoàn… băng đảng, giặc mai làm gì?
Ăn trên, ngồi trốc”*, lo chi
Càng thêm đất rộng, nhất nhì đã quen
Nhà ta không Cửa, chẳng Then
Những tên nội gián toàn hèn! Yên tâm!
Việt Nam: tướng, tá Hán cầm
Quay quay như dế. Chớ lầm mà tin
Trầy vi, bô lão giữ gìn
Thanh niên tróc vẫy mấy nghìn chết oan?
Trông chi nữa, đảng với đoàn
Đảng thành… băng đảng: chỉ toàn Việt gian!
Nếu không chọn thế gian nan
Vùng lên cứu Nước, đập tan nội thù
Dân ta rồi sẽ thiên thu
Sống đời nô lệ ngục tù mãi thôi!

Ý Nga      *9.9.2016
*“Đảng csVN = băng đảng”: ý của Huy Phương
*Thành ngữ “Ăn trên, ngồi trốc” [hay “ngồi trốt”? Trốt là cái đầu tiếng Quảng Bình, Quảng Trị]

HỔ, MÈO HỢP BẦY?

Bi quan, dân chúng kêu gào
Lạc quan tếu, đảng rêu rao ngọt ngào
“Mèo nao sẽ cắn Mỉu nào?”
Trong nanh vuốt Hổ: Hồ, Mao hợp bầy?

Ý Nga      *9.9.2016
*Đối với Tàu cộng thì vc là 1 con mèo nhỏ trước con hổ lớn
Một khi con cháu Hồ (vc) và con cháu Mao (Tàu Cộng) mà hợp lại thì vc sẽ bị nuốt trửng ngay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét